Hồi hộp trước "hành động bất thường" của chồng.
Chiều muộn hôm đó, hai đồng nghiệp của chị Nguyễn Ngọc Ánh ở Nam Định thoải mái "tám" chuyện thầm kín, chia sẻ về sở thích tình dục của họ. Một trong số họ kể về việc thích được chồng ôm chặt và có những yêu cầu táo bạo. Nghe vậy, chị Ánh cảm thấy chạnh lòng, bởi chị luôn lo lắng khi gần gũi chồng. Khác với những gì đồng nghiệp trải qua, chồng chị thường có những hành động kỳ lạ khiến chị cảm thấy ngạt thở.
Chồng chị Ánh thường có hành động "bạo lực" trong lúc "giao ban", như cắn vào những chỗ nhạy cảm, khiến chị đau đớn và rơi nước mắt. Dù chị đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hành động đột ngột của chồng làm chị cụt hứng và cảm thấy đau rát. Chồng chị không nhận ra vấn đề mà lại cho rằng chị không mặn nồng, dẫn đến nỗi sợ mỗi khi anh chạm vào chị. Chị cũng không dám chủ động vì lo ngại chồng sẽ quá hưng phấn và có hành động mạnh mẽ hơn.
Sau gần 6 năm chung sống, chị chỉ có vài lần thoải mái khi "yêu", nhưng không dám chia sẻ với chồng. Sự im lặng của chị khiến chồng nghi ngờ, cho rằng vợ có mối quan hệ bên ngoài. Theo các chuyên gia, quan niệm về "chuyện yêu" rất khác nhau: người thì kín đáo, người lại nồng nàn, và hành động khác thường có thể gây lo lắng cho đối tác. Nếu một trong hai cảm thấy ảnh hưởng đến chất lượng "yêu", nên thẳng thắn tâm sự để tìm cách khắc phục.
Chị Ánh cần chia sẻ cảm xúc với chồng ngay từ đầu để anh có thể điều chỉnh hành động của mình trong lúc “yêu”. Những hành động của chồng thể hiện sự hưng phấn, và nếu vừa phải, thậm chí có phần “bạo lực” chấp nhận được, sẽ làm cho cuộc yêu thêm nồng nàn. Đồng thời, cả hai bên cần tìm hiểu sở thích của nhau để có những hành động phù hợp, tránh tình trạng không có sự đồng điệu sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ.
Source: https://afamily.vn/nghet-tho-vi-hanh-dong-la-cua-chong-20151016035240182.chn